"Người này nửa cân, người kia tám lạng"
Anh chị cưới nhau đã gần chục năm, có 2 con (1 trai, 1 gái), cuộc sống đủ đầy với nhà 3 tầng, xe 4 bánh và tài chính ổn. Thế nhưng, số cô bồ nhí của anh cũng tương đương với thời gian hai người chung sống. Số lần chị phải đi đánh ghen còn nhiều hơn, vì thường là cùng một cô. Đáng buồn là hầu hết các cô bồ nhí đều là ô sin, hàng xóm hay những người làm dịch vụ gần nhà. Anh dễ dãi với những cô gái thô kệch, xấu xí hơn chị. Bao năm qua, gia đình luôn trong tình trạng căng thẳng, chị ghen tuông, oán hận, còn anh thì thờ ơ với nỗi đau của chị.
Số lượng bồ của anh ngày càng tăng mà chị không làm gì được. Chị đã từng đánh ghen và định ly hôn vì không muốn sống với người chồng ngoại tình. Nhưng anh không chịu ký, viện lý do không muốn phá vỡ gia đình và khiến con khổ. Mọi người đều thương cảm cho chị, khi phải sống bên người chồng giàu có nhưng không coi trọng vợ. Chị khóc lóc, cảm thấy bạc bẽo, nhưng có lẽ chị đã quên, trước đây khi anh chưa có bồ, mình cũng không chăm sóc gia đình chu đáo.
Nếu anh không làm, chị sẽ thuê người. Chị thì suốt ngày bận đi spa, mỹ viện và học khiêu vũ để giữ dáng, vì giờ đã là phu nhân của một người chồng giàu có. Chị rất tự hào về vẻ đẹp và sự sang trọng của mình, và thường xuyên ca ngợi bản thân. Chị hay châm chọc anh vì chuyện bồ bịch, nhưng quên rằng mình cũng có những tính cách kỳ quái. Chị giao toàn bộ việc nhà cho ô sin, và trớ trêu thay, anh lại ngoại tình với cô ô sin đó. Điều này khiến chị tức giận, và sau khi làm ầm ĩ, chị đã đuổi cô ô sin đi một cách tàn nhẫn.
Sự việc đó là lần đầu nhưng không phải lần duy nhất, chỉ là khởi đầu cho nhiều sự việc tương tự sau này. Việc anh ngoại tình đã làm hạnh phúc gia đình chị rạn nứt, nhưng thay vì hàn gắn, chị lại càng làm tình hình tồi tệ hơn. Mỗi khi thấy anh, chị đều la hét, chửi bới, không thể chịu đựng hình ảnh anh bên người khác. Chị cũng trút giận lên các con, thường xuyên la mắng và thậm chí còn kéo cả họ hàng đến để chỉ trích anh. Mặc dù có thể hiểu được nỗi đau của chị, nhưng cách phản ứng của chị đã khiến anh càng xa cách hơn.
Trước khi xảy ra mâu thuẫn, chị đã tự tách mình khỏi vai trò trong gia đình. Anh im lặng chịu đựng, trong khi chị quyết liệt chỉ trích. Kết quả là anh vẫn có bồ, còn chị thì chểnh mảng việc nhà và luôn hằn học. Tuy nhiên, anh rất yêu hai con, chưa bao giờ nặng lời hay to tiếng với chúng. Anh luôn nhẹ nhàng, chu đáo, biết nấu ăn ngon và thường nấu những món con thích. Anh không để chuyện bồ bịch ảnh hưởng đến các con, nên chúng rất quấn quýt với bố, luôn tâm sự với anh. Ngoài xã hội, anh cũng được mọi người yêu quý.
Thậm chí bên nhà vợ cũng có chuyện lạ! Con rể liên tục phản bội con gái mà bố mẹ vợ vẫn quý, thật đáng sợ. Họ chỉ nói: "May mà nó chưa bỏ con gái mình, chứ thằng khác đã bị đuổi rồi!" Không rõ do anh chán chị hay chị không chịu nổi anh, nhưng nếu cứ mãi như vậy, mọi chuyện sẽ chỉ là bi kịch không có hồi kết!
Source: https://afamily.vn/ke-tam-lang-nguoi-nua-can-20140614101257301.chn